NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 7 trong tổng số 10 trang
Trang 7 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tháng sáu trời không mưa
Tháng sáu rồi sao mưa chẳng rơi
Cuối hè oi ả thế Huế ơi
Mong tiếng mưa nhịp nhàng trên lá
Suối nguồn khô cạn ước dòng khơi
Đình tiền mưa thánh thót rơi
Đong đầy bát nhã chơi vơi giọt thiền
Hạt vào chốn tĩnh tâm viên
Hạt ra cố quận về miền sắc không
Mưa tuôn rũ sạch bụi hồng
Ngàn năm mưa vẫn tấm lòng tinh khôi
Cuối hè oi ả thế Huế ơi
Mong tiếng mưa nhịp nhàng trên lá
Suối nguồn khô cạn ước dòng khơi
Đình tiền mưa thánh thót rơi
Đong đầy bát nhã chơi vơi giọt thiền
Hạt vào chốn tĩnh tâm viên
Hạt ra cố quận về miền sắc không
Mưa tuôn rũ sạch bụi hồng
Ngàn năm mưa vẫn tấm lòng tinh khôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tu là cội phúc
Lòng muốn vô vi đã mấy lần
Mà sao hồn mãi đắm trầm luân
Tham sân sôi sục _ thân chưa nghỉ
Ái dục lăng quăng _ ý chẳng đằm
Thôi mau diệt dục tìm ngõ tánh
Sớm dứt tơ tình nhẹ nẻo tâm
Mặc đời đa sự mình không đổi
Bát ngát trời xanh - lộc nẩy mầm ...
Mà sao hồn mãi đắm trầm luân
Tham sân sôi sục _ thân chưa nghỉ
Ái dục lăng quăng _ ý chẳng đằm
Thôi mau diệt dục tìm ngõ tánh
Sớm dứt tơ tình nhẹ nẻo tâm
Mặc đời đa sự mình không đổi
Bát ngát trời xanh - lộc nẩy mầm ...
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thầy Trần văn Phương chỉ bảo
Hải ơi!
Thầy vừa revise bài thơ của em.
Thực tế,bài thơ tiếng Việt rất hay về ý lẫn lời.
Có điều sau này khi làm thơ Em dùng ít hơn điển tích,
tuy hay và thâm thúy nhưng dễ bị xem là chuộng “cliché”
và thiếu sáng tạo! Có lẽ Em nên chấm câu và viết
chữ hoa từ Thầy ở gần hàng cuối. Em xem bản Thầy chép.
Riêng bài tiếng Anh, Thầy revise khá kỹ.
Em viết khá hay, khá lưu loát nhưng Th. lại muốn khi đọc
lên nó ”Anh” hơn, bay bướm hơn, đẳng cấp (?!) hơn nên Th
thay đổi một số nơi. Em cứ feel free mà phổ biến.
Copyright là của Em. Ok? Thầy nói thật đó.
Bài đó,chỉ nói về nội dung thôi thì đã thấy hay rồi, rất”tình”,
rất”nghĩa”, rất “ nhân văn”. Tiếc và buồn quá vì ba từ đó
nhiều lúc xem ra chỉ còn tồn tại trong từ điển !!!
Thầy ngừng. Mail lại Th. Chúc Hải một ngày bận rộn và vui.
( mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!)
Thân chào Em,
Lão sư Trần
Bài tiếng Việt(revised)
1, Dấu chấm câu
2, Từ Thầy : viết hoa
Thầy tôi tuổi xấp xỉ tám mươi
Yêu ngâm ngợi nguyệt, ngắm hoa cười,
Giao lưu bè bạn tình dăm chén,
Khuyên bảo học trò nghĩa mấy câu.
Cung Quảng sự đời như gió thoảng,
Sông Hằng lòng ái tựa hoa trôi.
Chúc Thầy phúc lộc tròn trăm tuổi
Tình mãi phiêu linh vạn kiếp người!
Bài thơ tiếng Anh
Để ý: 1, dấu chấm câu
2, qua hàng
3, các từ viết hoa
My Teacher
My teacher going on for eighty now
loves watching beautiful flowers and creating romantic poetry.
Over a glass of wine he delights in talking with his intimate friends;
to his dear students he seldom fails to give judicious and heartfelt advice.
Life is but a breeze blowing past the Moon Palace,
and Love nothing but flowers drifting in the Eternal River.
May my teacher be blessed with a serene, happy and long life,
and His boundless love forever last!
Thầy vừa revise bài thơ của em.
Thực tế,bài thơ tiếng Việt rất hay về ý lẫn lời.
Có điều sau này khi làm thơ Em dùng ít hơn điển tích,
tuy hay và thâm thúy nhưng dễ bị xem là chuộng “cliché”
và thiếu sáng tạo! Có lẽ Em nên chấm câu và viết
chữ hoa từ Thầy ở gần hàng cuối. Em xem bản Thầy chép.
Riêng bài tiếng Anh, Thầy revise khá kỹ.
Em viết khá hay, khá lưu loát nhưng Th. lại muốn khi đọc
lên nó ”Anh” hơn, bay bướm hơn, đẳng cấp (?!) hơn nên Th
thay đổi một số nơi. Em cứ feel free mà phổ biến.
Copyright là của Em. Ok? Thầy nói thật đó.
Bài đó,chỉ nói về nội dung thôi thì đã thấy hay rồi, rất”tình”,
rất”nghĩa”, rất “ nhân văn”. Tiếc và buồn quá vì ba từ đó
nhiều lúc xem ra chỉ còn tồn tại trong từ điển !!!
Thầy ngừng. Mail lại Th. Chúc Hải một ngày bận rộn và vui.
( mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!)
Thân chào Em,
Lão sư Trần
Bài tiếng Việt(revised)
1, Dấu chấm câu
2, Từ Thầy : viết hoa
Thầy tôi tuổi xấp xỉ tám mươi
Yêu ngâm ngợi nguyệt, ngắm hoa cười,
Giao lưu bè bạn tình dăm chén,
Khuyên bảo học trò nghĩa mấy câu.
Cung Quảng sự đời như gió thoảng,
Sông Hằng lòng ái tựa hoa trôi.
Chúc Thầy phúc lộc tròn trăm tuổi
Tình mãi phiêu linh vạn kiếp người!
Bài thơ tiếng Anh
Để ý: 1, dấu chấm câu
2, qua hàng
3, các từ viết hoa
My Teacher
My teacher going on for eighty now
loves watching beautiful flowers and creating romantic poetry.
Over a glass of wine he delights in talking with his intimate friends;
to his dear students he seldom fails to give judicious and heartfelt advice.
Life is but a breeze blowing past the Moon Palace,
and Love nothing but flowers drifting in the Eternal River.
May my teacher be blessed with a serene, happy and long life,
and His boundless love forever last!
Được sửa bởi haitho ngày Sat Jul 12, 2014 4:41 am; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thầy Cao Xuân Duẫn
Năm ngoái ngày hai ba tháng mười
Vui thay chúng em được đón Người
Thầy bao thế hệ trường Quốc học
Nhìn đàn em nhỏ Thầy mỉm cười
Hơn chín mươi thầy vẫn vui tươi
Xả bỏ ưu tư Thầy quên đời
Cháu con hạnh phúc Thầy sung sướng
Sâu thẳm trong tim ánh rạng ngời
Nửa đời thầy gà trống nuôi con
Giữ vẹn mối tình đầu sắc son
Chay trường cho tâm hồn thanh tịnh
Chí thú làm ăn nuôi gia đình
Thầy chỉ đam mê trồng bông hồng
Chút chăm từng luống sớm chiều trông
Khi xem hoa nở lòng thanh thản
Lúc ngắm trăng lên nhẹ cõi lòng
Thầy ví đời là dòng nước trong
Chảy cuốn trôi đi những bụi trần
Thầy , Người Quân Tử , như Lưu Thủy
Thử thách Thầy qua biết bao lần
Vui thay chúng em được đón Người
Thầy bao thế hệ trường Quốc học
Nhìn đàn em nhỏ Thầy mỉm cười
Hơn chín mươi thầy vẫn vui tươi
Xả bỏ ưu tư Thầy quên đời
Cháu con hạnh phúc Thầy sung sướng
Sâu thẳm trong tim ánh rạng ngời
Nửa đời thầy gà trống nuôi con
Giữ vẹn mối tình đầu sắc son
Chay trường cho tâm hồn thanh tịnh
Chí thú làm ăn nuôi gia đình
Thầy chỉ đam mê trồng bông hồng
Chút chăm từng luống sớm chiều trông
Khi xem hoa nở lòng thanh thản
Lúc ngắm trăng lên nhẹ cõi lòng
Thầy ví đời là dòng nước trong
Chảy cuốn trôi đi những bụi trần
Thầy , Người Quân Tử , như Lưu Thủy
Thử thách Thầy qua biết bao lần
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Lớp học gia đình
Đây là lớp học gia đình
Trẻ con ca hát vẽ hình thật vui
Thầy cô đi tới đi lui
Chỉ bày tụi nhỏ loay hoay suốt tuần
Trẻ thơ : cây cỏ mùa xuân
Vườn hoa thơm ngát , bầy chim rộn ràng
Phù hoa danh lợi chẳng màng
Niềm vui bên trẻ ngàn vàng kém xa
Lại sắp lên chức Ông Bà
Được nghe tiếng trẻ oa oa suốt ngày !!!
Trẻ con ca hát vẽ hình thật vui
Thầy cô đi tới đi lui
Chỉ bày tụi nhỏ loay hoay suốt tuần
Trẻ thơ : cây cỏ mùa xuân
Vườn hoa thơm ngát , bầy chim rộn ràng
Phù hoa danh lợi chẳng màng
Niềm vui bên trẻ ngàn vàng kém xa
Lại sắp lên chức Ông Bà
Được nghe tiếng trẻ oa oa suốt ngày !!!
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Sắc màu
RED là màu đỏ như son
GREEN màu lá xanh non trên cành
YELLOW màu hoa cúc vàng
BLUE xanh biếc bầu trời trên cao
ORANGE màu chín quả cam
PINK hồng đôi má hây hây em cười
PURPLE áo tím thướt tha
BROWN nâu sắc sô cô la thơm lừng
WHITE tuyết trắng lạnh lùng
BLACK đen thui thủi như người Phi Châu
GREY ( GRAY ) xám xịt bầu trời
INDIGO sắc màu chàm núi non
Nguyễn Phước Vĩnh Hòa bổ khuyết
RED là màu đỏ như son
GREEN là màu lá xanh non trên cành
YELLOW hoa cúc màu vàng
BLUE xanh biếc nằm ngang giữa trời
ORANGE cam chín quả tươi
PINK hồng đôi má em cười đẹp da
PURPLE áo tím thướt tha
BROWN màu nâu của lá bàng mùa Thu
WHITE màu trắng tuyết xa mù
BLACK huyền đen nhánh nhớ người năm xưa
GREY ( GRAY ) màu xám xịt bầu trời
INDIGO sắc màu chàm núi non
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Một bài thơ , một cuộc đời
Tôi muốn viết một bài thơ bất tận
gởi tới anh em khắp chốn xa gần
triệu người quen và vạn người thân
chất chứa ân tình tròn vẹn nghĩa nhân
Bài thơ tôi không chỉ có mùa xuân
có cả cái nắng hè như đổ lửa
những chiều đông mưa lạnh rét căm căm
gió mùa thu cây lá rụng âm thầm
Tôi sẽ viết và tôi sẽ viết
Tôi sẽ nói bằng tấm lòng tha thiết
Với cuộc đời muôn vạn nẻo tin yêu
Vẫn hằng xanh và mãi luyến thương nhiều
gởi tới anh em khắp chốn xa gần
triệu người quen và vạn người thân
chất chứa ân tình tròn vẹn nghĩa nhân
Bài thơ tôi không chỉ có mùa xuân
có cả cái nắng hè như đổ lửa
những chiều đông mưa lạnh rét căm căm
gió mùa thu cây lá rụng âm thầm
Tôi sẽ viết và tôi sẽ viết
Tôi sẽ nói bằng tấm lòng tha thiết
Với cuộc đời muôn vạn nẻo tin yêu
Vẫn hằng xanh và mãi luyến thương nhiều
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Chuyện đời như gió thoảng
Mơ mộng làm chi lắm hảo huyền
Than thân trách phận chỉ thêm phiền
Nghe tiếng ong ve lòng càng bực
Nói cho nhiều cũng vậy mà thôi
Yêu người người có yêu tôi
Đôi co tranh luận mấy hồi vòng vo
Hy vọng tàn như bụi tro
Sợ chi mất mát đời cho ta gì?
Thảnh thơi lạc chốn vô vi
Ưu tư trĩu bước thiên di hồng trần
Niềm tin đâu ở ngoại thân
Nghi ngờ vướng bận tâm thần mệt ghê
Chơi nhiều đến lúc chán chê
Làm đi làm miết lết lê nhọc nhằn
Than thân trách phận chỉ thêm phiền
Nghe tiếng ong ve lòng càng bực
Nói cho nhiều cũng vậy mà thôi
Yêu người người có yêu tôi
Đôi co tranh luận mấy hồi vòng vo
Hy vọng tàn như bụi tro
Sợ chi mất mát đời cho ta gì?
Thảnh thơi lạc chốn vô vi
Ưu tư trĩu bước thiên di hồng trần
Niềm tin đâu ở ngoại thân
Nghi ngờ vướng bận tâm thần mệt ghê
Chơi nhiều đến lúc chán chê
Làm đi làm miết lết lê nhọc nhằn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ENGLISH FOR CHILDREN : SEVEN DAYS IN A WEEK
ENGLISH FOR CHILDREN_Seven days in a week
Sunday chủ nhật tươi hồng
Tung tăng ở giữa cánh đồng em chơi
Monday là ngày thứ hai
Em mang cặp sách trên vai tới trường
Tuesday là ngày thứ ba
Đến trường em hát em ca vang lừng
Wednesday là ngày thứ tư
Bên nhau học tập cũng như mọi ngày
Thursday là ngày thứ năm
Friday thứ sáu em chăm học hành
Saturday thứ bảy đến nhanh
Chủ nhật dạo chốn trời xanh mây hồng
Sunday chủ nhật tươi hồng
Tung tăng ở giữa cánh đồng em chơi
Monday là ngày thứ hai
Em mang cặp sách trên vai tới trường
Tuesday là ngày thứ ba
Đến trường em hát em ca vang lừng
Wednesday là ngày thứ tư
Bên nhau học tập cũng như mọi ngày
Thursday là ngày thứ năm
Friday thứ sáu em chăm học hành
Saturday thứ bảy đến nhanh
Chủ nhật dạo chốn trời xanh mây hồng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ENGLISH FOR CHILDREN : THE ENGLISH ALPHABET
ENGLISH FOR CHILDREN
THE ENGLISH ALPHABET
Cá sấu : ALLIGATOR
BEAR : con gấu ; COW : con bò cười
DOLPHIN : chú cá heo vui
ELEPHANT : con vỏi , con vòi dễ thương
FROG là chú ếch ươn
Con hươu GIRAFFE cổ vươn lên cành
A HORSE : ngựa phi đường xa
ICE CREAM : kem mát mùa hè em ăn
Trong bình mứt ngọt là JAM
KEY là chìa khóa em đem theo mình
LION : chú sư tử nhanh
MIRROR : gương sáng để anh soi mình
NEST là cái tổ chim
OCTOPUS : bạch tuộc ở miền biển xa
PARROT : chú vẹt long nhong
THE QUEEN : Hoàng Hậu sống trong lâu đài
RICE là miếng cơm ngon
SUGAR : đường ngọt ; TEA là trà thơm
UMBRELLA che nắng , che mưa
VAN : xe nhỏ chở hàng khắp nơi
WATER : nước uống hàng ngày
X-RAY : quang tuyến chiếu hình bộ xương
YACHT là chiếc du thuyền
ZEBRA : con ngựa thảo nguyên có vằn
THE ENGLISH ALPHABET
Cá sấu : ALLIGATOR
BEAR : con gấu ; COW : con bò cười
DOLPHIN : chú cá heo vui
ELEPHANT : con vỏi , con vòi dễ thương
FROG là chú ếch ươn
Con hươu GIRAFFE cổ vươn lên cành
A HORSE : ngựa phi đường xa
ICE CREAM : kem mát mùa hè em ăn
Trong bình mứt ngọt là JAM
KEY là chìa khóa em đem theo mình
LION : chú sư tử nhanh
MIRROR : gương sáng để anh soi mình
NEST là cái tổ chim
OCTOPUS : bạch tuộc ở miền biển xa
PARROT : chú vẹt long nhong
THE QUEEN : Hoàng Hậu sống trong lâu đài
RICE là miếng cơm ngon
SUGAR : đường ngọt ; TEA là trà thơm
UMBRELLA che nắng , che mưa
VAN : xe nhỏ chở hàng khắp nơi
WATER : nước uống hàng ngày
X-RAY : quang tuyến chiếu hình bộ xương
YACHT là chiếc du thuyền
ZEBRA : con ngựa thảo nguyên có vằn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHIỀU THA HƯƠNG
NGUYỄN ĐỨC TIẾN 's picture from Canada
Chiều trên sông lòng mênh mông buồn
Mây đen về giăng trời mưa tuôn
Tà trên non vương vương mây hồng
Người hoài hương la đà hồn hoang ( hoàng hôn)
Bao nhiêu năm chiều trên quê người
Tình thương về mù xanh ngàn khơi
Lòng yêu quê trào dâng không lời
Chiều bên sông nhìn ra xa vời
À à ơi chim bay xa rồi ....
Chiều trên sông lòng mênh mông buồn
Mây đen về giăng trời mưa tuôn
Tà trên non vương vương mây hồng
Người hoài hương la đà hồn hoang ( hoàng hôn)
Bao nhiêu năm chiều trên quê người
Tình thương về mù xanh ngàn khơi
Lòng yêu quê trào dâng không lời
Chiều bên sông nhìn ra xa vời
À à ơi chim bay xa rồi ....
Được sửa bởi haitho ngày Sat Aug 02, 2014 2:24 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 7 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 7 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin