NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 3 trong tổng số 10 trang
Trang 3 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Đường đi Ban mê
Từ Plei ku qua Ban Mê
Đèo cao khúc khuỷu dốc lê thê
Qua những cánh rừng hoang vu quá
Buôn làng lác đác chốn sơn khê
Đèo cao khúc khuỷu dốc lê thê
Qua những cánh rừng hoang vu quá
Buôn làng lác đác chốn sơn khê
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thầy Bính hát
Thầy Bính hát bài Thu Quyến Rủ
Nhắc nhở mối duyên tình xưa cũ
Một lần thầy đến với mùa Thu
Chuyện mộng mơ thầy luôn ấp ủ
Nhắc nhở mối duyên tình xưa cũ
Một lần thầy đến với mùa Thu
Chuyện mộng mơ thầy luôn ấp ủ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Ban mê thuột bao mến thương
Mười năm mới có dịp quay về
Ban Mê bây giờ thật mới ghê
Nhà cao đường rộng người chen chúc
Nhộn nhịp bán mua cả trên lề
Năm ba mươi tuổi tôi ở đây
Chia sẻ đời gian khó trật trầy
Tuy khổ nhưng vẫn còn tuổi trẻ
Lên đồi xuống núi bao tháng ngày
Ngày ấy mong đủ ăn mỗi ngày
Bạn bè Quốc Học mấy ai hay
Chính , Sơn , Nguyện , Quý cùng trường lớp
Mà có mấy khi nói chuyện này
Bây giờ Quốc Học tay nắm tay
Nhắc nhau nhớ lại chuyện những ngày
Say mê đèn sách trường lớp cũ
Hội ngộ cùng nhau vui lắm thay
Ban Mê bây giờ thật mới ghê
Nhà cao đường rộng người chen chúc
Nhộn nhịp bán mua cả trên lề
Năm ba mươi tuổi tôi ở đây
Chia sẻ đời gian khó trật trầy
Tuy khổ nhưng vẫn còn tuổi trẻ
Lên đồi xuống núi bao tháng ngày
Ngày ấy mong đủ ăn mỗi ngày
Bạn bè Quốc Học mấy ai hay
Chính , Sơn , Nguyện , Quý cùng trường lớp
Mà có mấy khi nói chuyện này
Bây giờ Quốc Học tay nắm tay
Nhắc nhau nhớ lại chuyện những ngày
Say mê đèn sách trường lớp cũ
Hội ngộ cùng nhau vui lắm thay
LY CÀ PHÊ ĐÊ MÊ
Đậm đà thay hương vị cà phê
Sắc đen huyền vị đắng tái tê
Bình minh tí tách lòng thanh thản
Ý tứ thi ca hiển hiện về
Mời bạn cùng cất bước dạo chơi
Quán cà phê khắp chốn xin ngồi _
Plei ku Đà lạt Ban mê thuột
Thủ Đức , Đồng nai _nếm vị đời
Sài gòn đô thị chốn ăn chơi
Cà phê nhan nhãn khắp mọi nơi
Vỉa hè ta tạm dừng gót ngọc
Nhắp chút cà phê cho tỉnh người
Có dịp uống cà phê xứ Huế
Chẳng nơi đâu thanh bình như thế
Bên dòng Hương mặc khách trầm ngâm
Giọt cà phê lặng lẽ rớt âm thầm
Sắc đen huyền vị đắng tái tê
Bình minh tí tách lòng thanh thản
Ý tứ thi ca hiển hiện về
Mời bạn cùng cất bước dạo chơi
Quán cà phê khắp chốn xin ngồi _
Plei ku Đà lạt Ban mê thuột
Thủ Đức , Đồng nai _nếm vị đời
Sài gòn đô thị chốn ăn chơi
Cà phê nhan nhãn khắp mọi nơi
Vỉa hè ta tạm dừng gót ngọc
Nhắp chút cà phê cho tỉnh người
Có dịp uống cà phê xứ Huế
Chẳng nơi đâu thanh bình như thế
Bên dòng Hương mặc khách trầm ngâm
Giọt cà phê lặng lẽ rớt âm thầm
Bài ca cuộc đời
Cuộc đời là một bài ca
Hát cho quên hết xót xa ngậm ngùi
Trò đời là một cuộc vui
Rong chơi để khỏi bùi ngùi tiếc thương
Dẫu cho thách thức muôn đường
Lao mình vào chốn đoạn trường mà đi
Mộng mơ mong ước điều gì
Cơ đồ vun đắp quyết đi đến cùng
Tâm từ quán thế bao dung
Xã thân cho hết tấm lòng nghĩa nhân
Đắm say mê mãi cõi trần
Yêu đi , yêu nữa , ngàn lần vẫn yêu
Hát cho quên hết xót xa ngậm ngùi
Trò đời là một cuộc vui
Rong chơi để khỏi bùi ngùi tiếc thương
Dẫu cho thách thức muôn đường
Lao mình vào chốn đoạn trường mà đi
Mộng mơ mong ước điều gì
Cơ đồ vun đắp quyết đi đến cùng
Tâm từ quán thế bao dung
Xã thân cho hết tấm lòng nghĩa nhân
Đắm say mê mãi cõi trần
Yêu đi , yêu nữa , ngàn lần vẫn yêu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Ly rượu ngày xuân
Tay nâng chén rượu thơm nồng
Đong đầy tình bạn , nhuộm hồng ngày xuân
Ngày xuân còn được mấy lần
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu
Đong đầy tình bạn , nhuộm hồng ngày xuân
Ngày xuân còn được mấy lần
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TỨ ĐẠI GIAI KHÔNG
Bọn chúng mình ai chẳng qua vinh nhục
Xác thân từng lặn hụp chốn trần ai
Đời chúng ta đường chẳng còn dài
Tóc đã bạc , răng long còn mấy cái ?
Còn chi nữa hỡi những người cao tuổi
Miệng móm , lưng cong , giọng nói khò khè
Bụng to lè lặc , chân bước lê lê
Phải chăng là lúc ta sắp đi về
Mệt mỏi rồi thôi giảm bớt đam mê
Nhớ Quốc Học thì tìm về dĩ vãng
Mái trường xưa mây trời trôi lãng đãng
Kỉ niệm xưa nhẹ tựa khói lam chiều
Trên đường về bóng đổ dáng xiêu xiêu
Tâm vô định còn mơ mòng chi nữa
Thân tứ đại gió bụi mờ nước lửa
Thôi như mây nhè nhẹ chốn giai không
Xác thân từng lặn hụp chốn trần ai
Đời chúng ta đường chẳng còn dài
Tóc đã bạc , răng long còn mấy cái ?
Còn chi nữa hỡi những người cao tuổi
Miệng móm , lưng cong , giọng nói khò khè
Bụng to lè lặc , chân bước lê lê
Phải chăng là lúc ta sắp đi về
Mệt mỏi rồi thôi giảm bớt đam mê
Nhớ Quốc Học thì tìm về dĩ vãng
Mái trường xưa mây trời trôi lãng đãng
Kỉ niệm xưa nhẹ tựa khói lam chiều
Trên đường về bóng đổ dáng xiêu xiêu
Tâm vô định còn mơ mòng chi nữa
Thân tứ đại gió bụi mờ nước lửa
Thôi như mây nhè nhẹ chốn giai không
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TỪ ĐÁY LÒNG TÔI
Viết thay người bạn học ở xa quê hương
From the bottom of my heart
I just want to say
to all my old classmates
that deep down in my heart
there is a place of good old days
where I can lie on the green grass
under the cool shades of nice memories
within me they remain
so dear and so sacred
to me
So I want to say
I LOVE YOU
to all my old classmates
the most sincere words
FROM THE BOTTOM OF MY HEART
từ trong sâu thẳm tim tôi
lòng tôi muốn nói với người bạn xưa
rằng tôi nhớ lắm thời xưa
những ngày vui vẻ ,say sưa học đường
bây chừ tim vẫn còn vương
bóng hình bạn cũ thân thương chốn này
Ôi bao kỉ niệm tháng ngày
biếc xanh bãi cỏ gió lay bồi hồi
vẫn còn đọng mãi trong tôi
mối tình thơ dại tinh khôi học trò
nên tôi nói thật đấy mà
TÔI YÊU CÁC BẠN MÃI LÀ THIÊN THU
mốt mai đời có cho dù
bên sông nước chảy lá thu theo dòng
những lời tha thiết vô song
PHÁT RA TỪ TẬN ĐÁY LÒNG CỦA TÔI
Nỗi lòng của một kẻ xa quê MẸ
From the bottom of my heart
I just want to say
to all my old classmates
that deep down in my heart
there is a place of good old days
where I can lie on the green grass
under the cool shades of nice memories
within me they remain
so dear and so sacred
to me
So I want to say
I LOVE YOU
to all my old classmates
the most sincere words
FROM THE BOTTOM OF MY HEART
từ trong sâu thẳm tim tôi
lòng tôi muốn nói với người bạn xưa
rằng tôi nhớ lắm thời xưa
những ngày vui vẻ ,say sưa học đường
bây chừ tim vẫn còn vương
bóng hình bạn cũ thân thương chốn này
Ôi bao kỉ niệm tháng ngày
biếc xanh bãi cỏ gió lay bồi hồi
vẫn còn đọng mãi trong tôi
mối tình thơ dại tinh khôi học trò
nên tôi nói thật đấy mà
TÔI YÊU CÁC BẠN MÃI LÀ THIÊN THU
mốt mai đời có cho dù
bên sông nước chảy lá thu theo dòng
những lời tha thiết vô song
PHÁT RA TỪ TẬN ĐÁY LÒNG CỦA TÔI
Nỗi lòng của một kẻ xa quê MẸ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 3 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 3 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin